Chủ Nhật, tháng 9 05, 2021

Cầu Trời Bình Yên

 .     CẦU TRỜI BÌNH YÊN 


 Trời thu tuôn hạt mưa ngâu

Giọt mưa tháng bảy, gội sầu nhân gian 

Đâu đây văng vẳng khóc than 

Dịch gây chết chóc, tràn lan vậy trời. 


 Ngồi nhìn từng hạt mưa rơi 

Bên hè tý tách, chơi vơi nỗi buồn 

Dường như trời cũng lệ tuôn

Kẻ còn người mất, cội nguồn là đâu ? 


 Cúi xin Trời Phật nhiệm mầu 

Cứu độ nhân thế, tiêu sầu dịch tan 

Chúng sinh trên khắp trần gian 

Đồng lòng quyết chí, đánh tan dịch này. 


 Trả lại bình yên tháng ngày 

Mưu sinh kiếm sống, cấy cày như xưa 

Dù cho giải nắng dầm mưa 

An lành mạnh khỏe, say sưa yêu đời. 


 Nhân sinh trên khắp mọi nơi 

Tự do sinh sống, dưới trời bình yên 

Cuộc sống tự tại an nhiên 

Ấm êm Hạnh phúc, triền miên đời đời !


                  05.09.2021       

                 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: