Thứ Tư, tháng 9 08, 2021

Có Phúc Sẽ Có Phần

 .     CÓ PHÚC SẼ CÓ PHẦN 


 Khi gặp đại dịch hoành hành 

Ta mới thấy được, an lành là trên 

Tiền tài bỏ qua một bên 

Giữ được tính mạnh, là hên lắm rồi. 


 Vô thường kiếp sống luôn hồi 

Mong manh trước gió, đứng ngồi không yên

 Dù cho lắm bạc nhiều tiền 

Chưa chắc mua được, bình yên cho mình.


 Cuộc sống vất vả mưu sinh

 Đừng quên gieo chút, ân tình cho nhau 

Thấy người đói rách khổ đau 

Rộng lòng thương xót, giúp nhau đỡ đần.


 Tiền tài là vật ngoài thân 

Phước đức lớn mạnh, phúc phần của ta 

Sống trên cái cõi ta bà 

Nhân nào quả nấy, đó là đương nhiên. 


 Thiện tâm ăn ở thảo hiền 

Gieo trồng phước đức, mệnh liền đổi thay

 Mai sau đời hết đắng cay 

Ấm êm Hạnh phúc, no say mặn nồng !


                      08.09.2021                      .                                        HOANGHAI




Không có nhận xét nào: