Thứ Sáu, tháng 9 24, 2021

Trốn

 .           TRỐN 


 Cuộc sống lặn lội bôn ba 

Bây giờ phải trốn, trong nhà ngày đêm

 Không dám bước ra khỏi thềm 

Bởi vì Covid... ngày đêm rình mò. 


 Nào ai dám hẹn dám hò 

Nếu phải gặp mặt, đắn đo phòng ngừa 

Khẩu trang bịp kín không chừa 

Diệt khuẩn, áo khoác... che "mưa" đề phòng.


 Cô ấy... đâu đó lòng vòng 

Lợi dụng sơ hở, vào trong miệng liền 

Dẫu là người ác hay hiền 

Covid đã bám, bệnh liền phát ra. 


 Vô phước thì sẻ thành ma 

Cô đơn lặng lẽ, đi ra một mình 

Có phước sẽ được nương tình

Gặp thầy hết bệnh, cũng sinh bèo nhèo. 


 Vậy nên cố gắng chống chèo 

Khó khăn chồng chất, cheo leo cũng đành

 Miễn sao trốn dịch hoàn thành 

Bình an mạnh khỏe, yên lành mừng vui.


                    24.09.2021

                    HOANGHAI




Không có nhận xét nào: