Thứ Ba, tháng 9 07, 2021

Gió Lạnh Thu Đông

 .       GIÓ LẠNH THU ĐÔNG 


 Gió ru giấc ngủ đông về

Nghe sao lạnh lẻo, tái tê lòng người 

Vạn vật chờ sợi nắng cười 

Cho đời ấm lại, xanh tươi sắc màu. 


 Mùa thu trải đầy thương đau 

Cỏ cây hoa lá, thay nhau rụng rời

Dường như con người trên đời 

Cũng đang khổ sở, bởi thời Hạ ngươn. 


 Cô Vid như Chạch như Lươn 

Luồn lách ngõ ngách, cố vươn ra hoài 

Dù cho thiên hạ đại tài 

Cũng không tránh khỏi, nạn tai kiếp này. 


 Mạt kiếp đại dịch đọa đày 

Gieo rắc chết chóc, tháng ngày thê lương 

Con người thấy rõ Vô thường 

Mong sao nhân thế, thiện lương sống đời.


 Cầu mong khắp bốn phương trời 

Xuân đi đông đến, cuộc đời bình yên 

Không còn đau khổ ưu phiền 

Muôn người như một, an nhiên rạng ngời !


                    07.09.2021     

                  HOANGHAI




Không có nhận xét nào: