Thứ Tư, tháng 3 30, 2022

TÌNH DỄ ĐỔI THAY

.       TÌNH DỄ ĐỔI THAY 

Khi xưa gọt nặn chữ yêu
Để rồi lắng đọng, bao điều vấn vương
Đôi khi trằn trọc đêm trường
Cầm canh không đặng, biết đường nào đây. 

Chạnh lòng thương tiếc thân gầy
Xa lòng cách mặt, đó đây lỡ đường
Tâm tư mang nặng sầu vương
Tình đời như gió, như sương cũng tàn. 

Lặng thầm viết chữ hồng nhan
Soi vào thực tại, tâm can rối bời
Đào sâu mấy tấc trong đời
Không sao tìm được... những lời thề xưa. 

Đường tình khắc khoải nắng mưa
Khơi trong nỗi nhớ, đón đưa đi về
Con tim nóng bỏng đam mê
Gồng lên thình thịch... nhớ về nỗi đau. 

Dòng sông nước chảy đôi màu
Bên trong bên đục, nhói đau giữa dòng
Tình như một chuổi thác trong
Làm sao gạn đục... khi lòng đổi thay... 

                  30.03.2022
                  HOANGHAI


Không có nhận xét nào: