Thứ Bảy, tháng 3 05, 2022

HOA LÒNG THÁNG BA

.      HOA LÒNG THÁNG BA

Đến ngày mồng tám tháng ba
Con thầm nhớ Mẹ, tặng hoa ân cần
Tạ ơn trong kiếp dương trần
Mẹ là tất cả... quên thân vì mình.

Từ khi mang nặng hạ sinh
Đến khi khôn lớn... trong tình thương yêu
Mẹ đã nuôi nấng cưng chiều
Trong dòng sửa Mẹ, chứa nhiều khổ đau.

Đời Mẹ vất vả cháo rau
Lo toan mọi việc... trước sau vẹn tròn
Hy sinh cả đời cho con
Quên thân gầy yếu, mỏi mòn đợi mong.

Dù cho số phận đục trong
Con là hy vọng... từ trong tâm hồn
Khi con thành đạt lớn khôn
Mẹ vui như được, vinh tôn cuộc đời.

Giờ đây Mẹ đã về trời
Tháng ba ngày tám, nhớ lời Mẹ khuyên
Con cháu thề nguyện thảo hiền
Khắc ghi công đức, lưu truyền muôn năm !

                     05.03.2022
                     HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: