Thứ Hai, tháng 3 07, 2022

KIẾP NỢ LUÂN HỒI

.     KIẾP NỢ LUÂN HỒI

Xuân đến rồi xuân lại đi
Bốn mùa mưa nắng, cứ thi nhau về
Thời gian cứ vậy lê thê
Đời người vay trả, mãi mê luân hồi.

Trăm năm cứ ngỡ nhiều rồi
Quay qua ngoảnh lại, ôi thôi ngậm ngùi
Cuộc sông chắc gì an vui
Nhiều khi đau khổ... tối thui mặt mày.

Mới hay trên cõi đời này
Sinh Lão Bệnh Tử, đọa đày tấm thân
Luân hồi kiếp sống xoay vần
Nghiệp duyên vay trả, nợ nần oằn vai.

Nếu sớm Giác ngộ Như Lai
Tin sâu nhân quả, biết sai trở về
Nương thân dưới ánh Bồ đề
Sám hối tu sửa... mọi bề an yên.

Mai sau... nghiệp giải an nhiên
Ấm êm Hạnh phúc, bách niên mặn nồng
Vì ta đã biết gieo trồng
Nhân lành giống tốt, "vàng Rồng" hộ thân !

                     07.03.2022
                     HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: