Thứ Sáu, tháng 3 04, 2022

THẾ SỰ CUỘC ĐỜI

.     THẾ SỰ CUỘC ĐỜI

Ngày xưa ở tuổi thanh xuân
Bon chen dành giật, bao lần ngã lăn
Mới hay cuộc sống khó khăn
Nhân tình thế thái, dành ăn hại đời.

Bôn ba khắp chốn muôn nơi
Mưu sinh kiếm sống, khó lời nói ra
Nhiều khi sóng gió phong ba
Một mình chống chọi, cũng là đương nhiên.

Giật mình tỉnh giấc mơ tiên
Nhìn thấy thế sự, đảo điên vì tiền
Hữu duyên Giác ngộ đạo hiền
Buông bỏ tham vọng, lòng liền nhẹ tênh.

Thuyền đời bể khổ lênh đênh
Thời kỳ mạt Pháp, chông chênh giữa dòng
Dù là số phận đục trong
Tìm về Phật Pháp, mới mong an lành.

Trở về Bến giác tu hành
Sám hối tu sửa, an lành cõi tâm
Làm lành lánh dữ âm thầm
Tạo nhiều phước đức, gieo mầm Từ bi.

Phước nhiều họa cũng vơi đi
Công đức Vô lượng, vậy thì an vui
Mai này cuộc sống ngọt bùi
Ấm êm Hạnh phúc, niềm vui tràn đầy !

                   04.03.2022
                   HOANGHAI


 

Không có nhận xét nào: