Thứ Ba, tháng 3 22, 2022

MẸ SỐNG RA SAO

.      MẸ SỐNG RA SAO 

Sinh ra giữa chốn hồng trần
Nợ tình nợ nghĩa, bao lần đã vay
Mẹ mang chín tháng mười ngày
Sinh con nuôi lớn, đắng cay cam đành. 

Khi ta khôn lớn trưởng thành
Giàu sang phú quí, công danh vẹn tròn
Hãy nên nhớ phận làm con
Ra công phụng dưỡng, Mẹ còn bên ta. 

Cuộc đời rộng lớn bao la
Làm tròn đạo hiếu, vậy là an tâm
Dù cho cuộc đời thăng trầm
Chữ hiếu chưa vẹn... sai lầm lớn to. 

Đời người số phận đói no
Mẹ ta cực khổ, ai cho mà giàu
Cũng nhờ phước đức nhiệm màu
Từ trong tiền kiếp... nợ nhau trở về. 

Giờ đây no ấm tràn trề
Đừng ham khoái lạc, mãi mê với đời
Hãy về bên Mẹ... Mẹ ơi...
Để cho Mẹ được, sống đời an vui ! 

                   22.03.2022
                   HOANGHAI


Không có nhận xét nào: