Thứ Năm, tháng 3 10, 2022

ĐỔI GIÓ CUỘC ĐỜI

.      ĐỔI GIÓ CUỘC ĐỜI 

Lên non hưởng chút hương rừng
Xa nơi nắng nóng, đã từng sạm da
Ngồi nhìn về phía phương xa
Quay đầu ngẫm lại, đời ta chạnh lòng. 

Đời người phận số đục trong
Ai ai cũng muốn, ước mong mạnh giàu
Nhưng đời chẳng giống như nhau
Mỗi người một vẻ, khổ đau cũng nhiều. 

Giác ngộ hiểu ra mọi điều
Sống thì chẳng được, bao nhiêu tháng ngày
Sinh ra ai cũng trắng tay
Đến khi nằm xuống, chẳng thay đổi gì. 

Vô thường đến rồi lại đi
Sao không tìm cõi, Từ bi mà về
Nương thân dưới bóng Bồ đề
Tìm đường giải thoát, chẳng hề sai đâu. 

Cuộc đời là một bể dâu
Mưu sinh tạo nghiệp, ngập đầu nhân gian
Trở về cõi tịnh bình an
Sám hối tu sửa, tiêu tan nghiệp trần. 

                      10.03.2022
                      HOANGHAI


Không có nhận xét nào: