Thứ Tư, tháng 6 20, 2018

Vòng Cuốn Cuộc Đời


Cuộc đời như giấc mộng dài
Tham lam được mất, sắc tài lợi danh
Để rồi luẩn quẩn loanh quanh
Xoay vòng sinh tử, nghiệp sanh luân hồi.

Dòng đời thì vẫn cứ trôi
Đời người gian khó, đứng ngồi không yên
Muôn sự đều bởi vì Tiền
Gây bao sóng gió, ưu phiền khổ đau.

Nếu đời ai cũng như nhau
Biết buông biết bỏ, gội lau tâm mình
Nâng niu nhân nghĩa ân tình
Thì đâu còn cảnh... điêu linh trên đời.

Cầu mong trên khắp muôn nơi
Không còn đau khổ, lệ rơi ngậm ngùi
Ai ai cũng được An vui
Hạnh phúc Trọn vẹn, ngọt bùi ấm êm !

20.06.2018
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: