Thứ Hai, tháng 6 18, 2018

Lòng Dân


Ngồi buồn ngẫm nghĩ trước sau
Nhìn thấy xã hội, nhói đau lòng mình
Đất nước liên tục biểu tình
Khắp nơi nổi loạn, coi khinh pháp quyền.

Dân chúng trên khắp mọi miền
Biểu tình khẩu hiệu, đòi quyền tự do
Lòng dân muốn được ấm no
Đất thuê đất mướn, không cho giặc Tàu.

Ta nên nhìn trước ngó sau
Vì sao dân chúng, kéo nhau xuống đường
Bất tuân pháp lý kỷ cương
Phải chăng chính sách, lầm đường hay sao ?

Cầu mong những người trên cao
Hãy nhìn xuống dưới, đi vào lòng dân
Đừng vì lợi nhuận bất phân
Nhân quyền Dân chủ, rất cần Người ơi.

Bao nhiêu sự việc trên đời
Hãy ghi hãy nhớ, những lời cố nhân
Thượng Bất Chính, Hạ Bất Tuân
Muôn Sự Chú Trọng, Lòng Dân Mới Thành !

18.06.2018
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: