Thứ Bảy, tháng 6 02, 2018

Trọng Đạo



Ở đời có ghét có thương
Có buồn có giận, nên vương khổ sầu
Nếu ta giác ngộ hiểu sâu
Biết buông biết bỏ, buồn sầu tiêu tan.

Con người sống trên trần gian
Tham lam chồng chất, giang san khó dời
Nhiều khi máu đổ lệ rơi
Vì tiền lắm kẻ, Đạo đời bất phân.

Có người hại cả người
Chỉ vì lợi nhuận, bản thân của mình
Để rồi đánh mất nghĩa tình
Cũng vì danh lợi, mà sinh hận thù.

Vạn vật chỉ là phù du
Được rồi lại mất, biết tu phước về
Vụng tu khổ ải ê chề
Phước đức tiêu tán, đường về tối tăm.

Trí tuệ đức hạnh muôn năm
Khéo tu phước đức, xa xăm tràn về
An nhiên dưới ánh Bồ Đề
Ấm Êm Hạnh Phúc, Tràn Trề Niềm Vui !

02.06.2018
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: