Thứ Bảy, tháng 6 16, 2018

Biết Quay Về


Buồn thay cho kiếp làm người
Bon chen được mất, khóc cười chán chê
Nhiều người lạc mất lối về
Thân mang đầy nghiệp, não nề khổ đau.

Hãy vì tương lai mai sau
Tìm về Đạo Pháp, gội lau tâm mình
Nuôi dưỡng tâm từ hồi sinh
Hành thiện tích đức, cung nghinh Phật về.

Tâm thành nương tựa Bồ Đề
Làm lành lánh dữ, trọn bề Chân như
Phước sinh từ tấm lòng từ
Công đức lớn mạnh, Đạo như nhiệm màu.

Đời sẽ không còn khổ đau
An Vui Hạnh Phúc, trước sau vẹn tròn.

16.06.2018
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: