Thứ Sáu, tháng 6 08, 2018

Buồn Trôi


Trách chi ánh nắng mùa hè
Buồn chi giọng điệu, tiếng Ve kêu sầu
Cuộc đời chẳng được bao lâu
Hãy để cho gió, cuốn sầu bay đi.

Vui vẻ chấp nhận những gì
Mà ta đang có, vậy thì an vui
Cuộc đời nhìn tới nhìn lui
Mấy ai tránh khỏi, vận xui vài lần.

Có phước ắt sẽ có phần
Tu Nhân Tích Đức, dần dần giàu sang
Nẻo về rộng mở thênh thang
Con đường Giác ngộ, Đạo vàng sáng soi.

Đừng vì một chút thiệt thòi
Mà sanh đố kỵ, tìm moi lỗi người
Hãy trao nhau những nụ cười
Thành tâm thành ý, đẹp người tốt ta.

Cầu mong mọi người gần xa
Muôn người như một, ngộ ra Đạo đời
Cuộc sống luôn được thảnh thơi
Ấm Êm Hạnh Phúc, Trọn Đời An Vui !

08.06.2018
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: