Chủ Nhật, tháng 4 03, 2016

Tàn Không Phế

Em là Phật tử Diệu Sen
Bẩm sinh khuyểt tật, sức hèn chân cong
Nhưng vẫn nung nấu trong lòng
Được đi xuyên Việt, từ trong ra ngoài...

Khiếm khuyết bệnh tật miệt mài
Hướng về Phật Pháp, cầu Ngài ơn trên
Sức khoẻ dẻo dai vững bền
Giúp đồng cảnh ngộ, làm nên bao điều.

Từ Bi lớn mạnh phì nhiêu
Cưu mang giúp đỡ, cho nhiều đồng tu
Khơi sáng xoá tan mây mù
Gieo niềm hy vọng ... cho dù xa xôi...

Hiểu được kiếp sống luân hồi
Tạo Phước hành thiện, lấp bồi nỗi đau
Cầu mong Phật Pháp nhiệm màu
Ban thêm sức mạnh, mai sau an lành.

Xuyên Việt mười mấy tỉnh thành
Em đã toại nguyện, mộng lành bao năm
Nhiều hoàn cảnh ... em ghé thăm
Tặng quà ý nghĩa ... xa xăm hoá gần.

Vòng tay kết nối tình thân
Vô cùng ý nghĩa ... ngàn lần hoan nghênh !

01.04.2016
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: