Thứ Ba, tháng 4 19, 2016

Chạy Đua


Trần gian lắm cảnh cay chua
Bởi do tham vọng, chạy đua vì tiền
Từ đó đánh mất tánh hiền
Xa tình thân thuộc... đảo điên tâm hồn...

Giàu nghèo không phải dại khôn
Mà do phước đức, lưu tồn xa xưa
Hãy nên biết Đủ biết Vừa
Bằng lòng hiện tại... nắng mưa chớ sờn.

Đừng quá tính toán thiệt hơn
Đánh mất tình cảm... cô đơn khổ đời...
Chớ nên tham vọng cao vời
Mai này ắt phải ... rã rời khổ đau.

Buông Xã là phép nhiệm màu
Giúp ta nhẹ nhỏm, về sau an nhàn
Trú thân ở giữa trần gian
Ta nên gieo phước... sẻ san ân tình...

Mai này rời chốn Ba sinh
Của cải bỏ hết, thân mình cũng tan
Chỉ còn một nắm tro tàn
Trở về cát bụi ... hoàn toàn trắng tay !

19.04.2016
HOANGHAI







Không có nhận xét nào: