Chủ Nhật, tháng 4 17, 2016

Nếu Ta Đi

Một ngày ... nếu ta ra đi
Mong rằng có một ... chút gì tịnh tâm
Để hồn ta được lặng thầm
Về miền Cực lạc ... an tâm tu hành...

Đời ta ... hữu thực vô danh
Bôn ba lặn lội ... hôi tanh bụi trần
Chắc xưa kém phước vô phần
Vụng tu nên mới... tần ngần khổ đau.

Giờ đây ... tóc đã bạc màu
Sức khoẻ giảm sút, ốm đau tăng nhiều
Đâu còn sống được bao nhiêu
Mà sao vẫn phải... chịu nhiều đắng cay...

Số trời ... duyên kiếp ai hay
Khi xưa tạo nghiệp... nợ vay bao người
Nên giờ méo mó nụ cười
Gồng vai gánh chịu... mấy mươi năm ròng.

Đời người... như vậy là xong
Giờ đây chỉ có, ước mong quay về
Vùi chôn cát bụi si mê
Hồn phách thanh thản ... đi về trời Tây !

17.04.2016
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: