Thứ Tư, tháng 4 06, 2016

Buồn Trọn Kiếp

Lang thang giữa chốn trần gian
Buồn vui sướng khổ, miên man cả đời
Lúc vui sướng, khi lệ rơi
Lên Voi xuống Ngựa ... tả tơi thân gầy...

Giờ nhìn quanh quẩn đó đây
Nỗi buồn vẫn cứ... chất đầy lòng ta
Cuộc đời sao lắm phong ba
Hết lớn đến nhỏ... xót xa đau sầu...

Dòng đời là một bể dâu
Buồn khổ chồng chất, hố sâu ngục tù
Còn ta như đang mộng du
Lang thang tìm kiếm... từng xu từng đồng...

Cuối cùng hạt muối bỏ sông
Dẫu có giàu có, cũng không vẹn tròn...
Sao không vì cháu vì con
Tu Nhân Tích Đức ... Phước còn thiên thu !

06.04.2016
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: