Thứ Năm, tháng 4 14, 2016

Thực Hay Hư


Nữa đêm mắt vẫn sáng trưng
Quay qua quay lại, cái lưng mỏi nhừ
Cuộc đời đâu thực đâu hư
Mà sao lắng đọng ... tâm tư đau buồn...

Dẫu người tiền tỷ bạc muôn
Nhưng tâm vấn loạn, sẻ luôn đau sầu
Dù cho giàu có ngập đầu
Hạnh phúc không có, lấy đâu vui vầy.

Cha Ông xưa chẳng no đầy
Mà vẫn ấm cúng, dựng xây cơ đồ
Lễ nghĩa ăn nói xưng hô
Đức hạnh trọn vẹn, điểm tô giống nòi.

Nhẫn nhịn không sợ thiệt thòi
Làm nên bao việc, sáng soi muôn đời.
Thời nay Lễ Nghĩa buông lơi
Chạy theo tham vọng... xa rời Nghĩa Nhân.

Nếu không trân trọng tình thân
Kính trên nhường dưới, sao gần được nhau ?
Cuộc sống sang hèn muôn màu
Tu Nhân Tích Đức ... mai sau an lành !

12.04.2016
HOANGHAI










Không có nhận xét nào: