Thứ Năm, tháng 3 31, 2016

Tìm Nơi Nương Tựa

Khi xưa lúc đói lúc no
Lên Voi xuống Ngựa, nhỏ to cũng nhiều
Nhưng rồi giữ được bao nhiêu
Cuối cùng cũng chỉ... một Niêu một Nồi.

Bôn ba trong cõi luân hồi
Tham Sân Si Hận, đứng ngồi không yên
Chạy theo tham vọng hảo huyền
Tạo bao nghiệp chướng, giữa miền gió sương.

Cuộc sống của người tha hương
Xa Cha xa Mẹ, nhớ thương ngậm ngùi
Mấy ai được hưởng an vui
Chịu nhiều tủi nhục ... sụt sùi lệ sa...

Trãi qua bao nỗi xót xa
Buồn vui sướng khổ, nên ta thành người
Giờ đây đã ngoài năm mươi
Mới nhìn thấy rõ ... nụ cười thế nhân ...

Nên đành trở gót dừng chân
Tìm nơi nương tựa... tấm thân đã già
Mong rằng dưới chân Thích Ca
Tâm Hồn Thanh Thản ... nở hoa bốn mùa !

24.03.2016
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: