Chủ Nhật, tháng 3 23, 2014

Uống Trăng


Đêm khuya tôi vẫn đợi chờ
Trăng lên uống rượu, ngâm thơ một mình
Mong rằng trăng đẹp lung linh
Ngờ đâu trăng lại... vô tình biến đi.

Nghe lòng ảm đạm sầu bi
Mình tôi tự rót... nâng ly cạn dần
Mất trăng lòng dạ bần thần
Buồn cho số phận... cuối tuần vắng trăng.

Đâu rồi bóng dáng Chị Hằng
Canh khuya lạnh lẻo, ngỡ rằng sang đông
Sao trời lấp lánh mênh mông
Đợi ai ai đợi... ngóng trông mỏi mòn...

Mai này chắc sẽ vẫn còn
Trăng lên soi sáng... đầu non cuối làng
Lúc đó ta lại bên "Nàng"
Nhâm nhi uống cả... trăng vàng đáy ly !

23.03.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: