Thứ Ba, tháng 3 18, 2014

Biết Đủ


Ngày xưa đói khổ xác xơ
Thiếu thốn đủ thứ, mộng mơ đủ điều
Bây giờ tiền bạc đủ tiêu
Cuộc sống sung túc... sao nhiều đam mê... ?

Trăm năm một cõi đi về
Tiền tài danh vọng... chẳng hề mang theo
Hồn phách cứ bay vèo vèo
Niết bàn- Địa ngục... ai gieo cho mình ?

Luân hồi trong cõi Ba sinh
Nợ nần kiếp trước... điêu linh kiếp này
Cuộc đời có trả có vay
Nếu không tĩnh mộng... đắng cay có thừa.

Sống sao biết đủ biết vừa
Trong lòng thanh thản... để chừa đường lui
Tâm An cuộc sống ngọt bùi
Bất An thấp thỏm... đậm mùi xót xa.

Đường đời rộng lớn bao la
Nhân quả thiện ác... do ta tạo thành
Có lòng hướng Phật tu hành
Mai này an lạc... Phật dành phần ta... !

18.03.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: