Chủ Nhật, tháng 3 30, 2014

Tánh Hiền


Sinh ra vốn có tánh hiền
Nhân từ hiếu thuận, gắn liền nghĩa ân
Không riêng đối với người thân
Thiện tâm trãi rộng... khắp trần thế gian... !

Cuộc đời bể khổ ngập tràn
Mỗi người một cảnh, cơ hàn gió mây
Đủ duyên tốt phước no đầy
Hết duyên mất phước... thân gầy khổ đau.

Từ bi là phép nhiệm màu
Tu nhân tích đức, trước sau vẹn tròn
Đừng vì danh lợi cỏn con
Mà quên hậu quả... vẫn còn trả vay.

Buông xã bỏ hết đắng cay
Thân Tâm An Lạc, đời này vui tươi
Tâm An lòng nở nụ cười
Khi làm việc thiện... giúp người giúp ta ...!

30.03.2014
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: