Thứ Năm, tháng 3 20, 2014

Biết Mộng Tĩnh Mộng


Đời người ai muốn khổ đâu
Nhưng đời là một, bể dâu khó lường
Tấm thân sống chết vô thường
Ốm đau bệnh tật... xác xương đoạ đày !

Người ơi ! hãy tĩnh cơn say
Tịnh tâm tu dưỡng, chớ lay động lòng
Giữ tâm tươi sáng sạch trong
Nhân từ độ lượng... cầu mong sự lành.

Đừng quá tham lam lợi danh
Gieo trồng giống tốt, tươi xanh trái nhiều
Từ Bi rộng lượng thương yêu
Nâng niu cuộc sống... làm điều thiện tâm.

Giã từ Sân- Hận sai lầm
Tìm về Chánh Pháp, lặng thầm nghĩ suy
Mai này đến lúc ra đi
Trở về cát bụi... còn gì trong tay ?

Buông xã hết nợ kiếp này
Biết Mộng tĩnh Mộng... đắng cay chẳng còn
Phúc Đức để lại cháu con
An lành muôn kiếp... vàng son muôn đời !

20.03.2014
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: