Thứ Hai, tháng 3 24, 2014

Nhớ Ba


Bảy tuần chúng con mất Ba
Trong lòng thương nhớ, xót xa đau buồn
Nhớ Ba lệ lại cứ tuôn
Mồ côi buồn tủi... con luôn nhói lòng !

Phận người sướng khổ đục trong
Người ta thường có ước mong rất nhiều
Riêng con chỉ có một điều
Có Ba bên cạnh... con yêu suốt đời...

Nhưng sao cãi được ý trời
Kêu ai nấy dạ... rã rời khổ đau
Ước sao có phép nhiệm màu
Ba về xoa dịu... nỗi đau con liền...

Ba ơi ! Con cháu thảo hiền
Mong Ba an lạc... giữa miền Tây phương
Dù rằng cuộc đời vô thường
Muôn đời con cháu... nhớ thương Ba hoài...!

24.03.2014
HOANGHAI

( Viết tặng hai Chị Em LOAN và HÙNG nhân ngày giổ thất )

Không có nhận xét nào: