Chủ Nhật, tháng 8 26, 2012

NHỚ MẸ



Chập chờn nữa tĩnh nữa mê
Tưởng như có Mẹ, vừa về thăm con
Nhớ thương, chỉ một lòng son
Nên lòng mơ tưởng, Mẹ còn đâu đây.

Thủa xưa bé xíu thơ ngây
Đã nghe tiếng Mẹ, tràn đầy mến thương
Lớn lên qua mọi nẻo đường
Âm thanh của Mẹ, vấn vương không rời.

Hành trang con mang trọn đời
Cũng là tiếng Mẹ, những lời ru xưa
Mẹ ơi ! cuộc sống đẫy đưa
Nhưng tình mậu tử, mãi chưa phai mờ.

Đêm nay trằn trọc hằng giờ
Hồn con lạc lỏng, hai bờ mi cay
Đưa tay viết những dòng này
Nghe lòng đau xót, đắng cay vô vàn.

Khi xưa cuộc sống cơ hàn
Nhưng đời có Mẹ, ngập tràn yêu thương
Cho dù bận rộn ruộng nương
Mẹ luôn chăm chút, chỉ đường con đi.

Lớn lên cũng chẳng khác gì
Mẹ luôn gần gủi, mỗi khi vui buồn
Giờ đây nhớ Mẹ luôn luôn
Muốn nghe tiếng Mẹ... lệ tuôn ngậm ngùi !

10.07 Nhâm thìn
HOANGHAI


Không có nhận xét nào: