Thứ Tư, tháng 8 08, 2012

ƯỚC MONG

Đôi khi thèm một bờ vai
Vòng tay ôm ấp, với hai tim hồng
Đôi khi thèm chút tình nồng
Một tia nắng ấm, phập phồng con tim.

Mà sao gió cứ lặng im
Chẳng đem hơi ấm, im lìm nơi đâu
Để em vương mãi nỗi sầu
Cõi lòng lạnh lẻo, suối châu nhạt nhòa.

Hằng mong, chút nắng phương xa
Về đây sưởi ấm, lòng ta lạnh lùng
Mưa trôi hết những não nùng
Cho đời ấm lại, bão bùng biến tan.

Cuộc đời sẽ được hân hoan
Đón chào ngày mới, ngập tràn tình thương
Ước mong trọn vẹn đôi đường
Ấm êm hạnh phúc, cửu trường thiên thu !

08.08.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: