Thứ Tư, tháng 8 01, 2012

TÌNH SẦU

Thầm yêu lòng mãi gọi tên
Tương tư tình củ, chẳng quên bao giờ
Biết rằng người đã hững hờ
Nhưng hình bóng ấy, không ngờ in sâu.

Cho dù đi tới nơi đâu
Ánh mắt giọng nói, từng câu nhớ hoài
Nhiều khi thức trắng đêm dài
Trầm tư thương nhớ, miệt mài thâu canh.

Trăng tròn vừa độ xuân xanh
Tình xa đau xót, long lanh giọt sầu
Cuộc đời rồi sẽ về đâu
Khi hình bóng ấy, in sâu trong lòng.

Tương tư một mối tình nồng
Hồn như lạc lỏng, phiêu bồng nơi đâu
Nhớ thương cho đến bạc đầu
Trọn đời mơ tưởng, tình sầu nặng mang !

01.08.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: