Thứ Ba, tháng 8 21, 2012

HỐI TIẾC



Giơ tay níu đám mây hồng
Lòng còn hối tiếc, tình nồng đã xa
Lệ buồn khóe mắt tuôn ra
Tình trôi theo gió, nhạt nhòa ước mơ.

Mây chiều vàng óng như tơ
Bồng bềnh trôi mãi, bơ vơ giữa trời
Giọt buồn chợt đến chợt rơi
Nghe hồn lạc lỏng, chơi vơi cõi lòng.

Xót thương duyên phận má hồng
Mười hai bến nước, tùy dòng đục trong
Thuyền xưa thì đã xuôi dòng
Chỉ còn bến củ, đợi mong mỏi mòn.

Xa rồi cái độ trăng tròn
Sầu vương mí mắt, chẳng còn tình xưa
Dặn lòng quên chuyến đò đưa
Mà sao mí mắt, vẫn chưa hết buồn !

15.08.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: