Thứ Sáu, tháng 2 10, 2012

SINH TỒN NHỜ NƯỚC

Giọt nước trong veo, nước đầu nguồn,
Chứa đầy tình nghĩa, hơn bạc muôn,
Dòng đời cứ trôi như nước chảy,
Biết bao mộng đẹp, đắm say hồn .

Giọt nước đã rơi, sẽ tách rời,
Tưới cho xanh mát, cả muôn nơi,
Vạn vật sinh tồn nhờ giọt nước,
Cây xanh trái ngọt, đẹp bao đời .

Giọt nước rong chơi, khắp muôn nơi,
Phân thân giúp đỡ, cho bao người,
Bất kể thành thị, hay rừng núi,
Có nước tốt tươi, cho cuộc đời .

Giọt nước hóa thành làn mưa bay,
Tưới tiêu chăm bón, từ bao ngày,
Thiên thu giọt nước, không nản chí,
Vun đắp cho đời, có ai hay !

Ngày 10.02.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: