Thứ Hai, tháng 2 06, 2012

MÀU ÁO NÀNG XUÂN

Mùa Xuân cây cối trổ hoa,
Từng đàn chim nhỏ hát ca vui mừng,
Muôn hoa, áo mới tưng bừng,
Như cô gái trẻ, lẫy lừng nét son .

Xuân về, chồi lộc căng tròn,
Hoa tươi mọng đỏ, tô son đậm đà,
Lộc non, bóng bẫy mượt mà,
Hoa cài mái tóc, ngọc ngà thướt tha .

Hương xuân, trước gió bay xa,
Phấn hồng, áo đỏ, vàng pha đủ màu,
Mùi hương, như quyện vào nhau,
Tình xuân thơ mộng, ngàn sau vẫn còn .

Nàng xuân, chỉ một lòng son,
Quay đi về lại, mỏi mòn thiên thu !

Ngày 06.02.2012
XUÂN Nhâm Thìn
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: