Thứ Tư, tháng 2 08, 2012

LỜI GỬI ĐẦU XUÂN

Trời xuân trong mát mây thanh,
Muôn hoa đua nở, yên làng mộng mơ,
Gửi nhau một chút tình thơ,
Cho thêm nồng ấm, ngẩn ngơ lòng người .

Gửi nhau một nụ hoa tươi,
Một lời thân ái, vui cười thiết tha,
Cho tình càng thêm đậm đà,
Cùng lòng chân thật, mặn mà như xuân .

Gửi nhau một tấm tình chân,
Cùng nhau vui vẻ kết thân muôn đời,
Cho đời tươi đẹp rạng ngời,
Tình thêm gắn bó, trọn đời bên nhau .

Gửi nhau hẹn ước dài lâu,
Cho xuân đẹp mãi sắc màu tình yêu,
Cho đời mơ mộng thêm nhiều,
Trọn niềm hạnh phúc, tình yêu mặn nồng .

Gửi nhau trọn trái tim hồng,
Niềm thương nỗi nhớ, ngập lòng vấn vương,
Cho tình trọn vẹn đôi đường,
Sắt son một dạ, yêu thương nồng nàn !

Ngày 08.02.2012
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: