Thứ Bảy, tháng 2 04, 2012

DƯỚI XUÂN

Trời xuân buông sợi nắng hồng,
Hong khô đông giá ấm nồng tình xưa,
Gió xuân nhè nhẹ đong đưa,
Chồi non lộc biếc lưa thưa trên cành .

Xuân về trời mát trong xanh,
Vạn vật nẩy nở, an lành muôn nơi,
Áo mới, khoe sắc dưới trời,
Khai hoa kết nhụy cho đời xanh tươi .

Đầu cành, chim hót lã lơi,
Bên nhau quấn quýt chẳng rời chẳng xa,
Ngoài kia, giọng hát ai ca,
Vẳng trong tiếng gió, ngân nga chuyện tình .

Hương xuân, thoang thoảng lung linh,
Nghe như ngào ngạt thắm tình nhụy hoa,
Mây trời như cũng bay xa,
Nhường không gian trống cho ta với đời !

Ngày 04.02.2012
'Xuân Nhâm Thìn'
HOANGHAI

2 nhận xét:

Trăng Quê nói...

Mây trời như cũng bay xa,
Nhường không gian trống cho ta với đời
Hay quá, yêu đời quá!

Hoàng Hải nói...

Xuân về vạn vật đều vui,
Muôn hoa đua nở, ngập vùi hương xuân,
Còn ta, như vẫn còn xuân,
Ngủ tuần phơi phới, phân vân làm gì .

Cảm ơn TH nhiều.
HOANGHAI