Thứ Tư, tháng 6 06, 2012

NHỚ VỀ CHA

Cha ơi, Cha ở trên trời
Có hay con trẻ suốt đời nhớ thương
Con đi muôn vạn nẻo đường
Nhưng lòng con vẫn hay thường nhớ Cha.

Công ơn rộng lớn bao la
Nuôi con khôn lớn bằng ta bằng người
Đời Cha chưa được vui cười
Thảnh thơi an hưởng, rạng ngời niềm vui.

Nắng mưa vất vả tới lui
Ruộng đồng cày cấy, niềm vui được mùa
Cũng chưa rảnh rỗi chơi đùa
Với đàn con nhỏ, bốn mùa hồn nhiên.

Giờ đây Cha theo Tổ tiên
Nhưng lòng con vẫn triền miên nhớ Người
Mong Cha vui vẻ tươi cười
Cõi Tiên an nghỉ, muôn đời thảnh thơi !

Ngày 05.06.2012
HOANGHAI

NHỚ HẠ

Qua rồi cái tuổi mộng mơ
Hạ về nắng gắt ngẩn ngơ đợi chờ
Phượng hồng ép kín trang thơ
Nhuộm vàng trang giấy tinh mơ học trò.

Còn đâu những buổi hẹn hò
Gặp nhau e lệ, âu lo thẹn thùng
Hoàng hôn đom đóm chập chùng
Bên nhau lặng lẻ, ngại ngùng lặng im.

Mắt giờ in dấu chân chim
Mái đầu đã bạc, mong tìm dáng xưa
Hạ về nhớ cảnh đón đưa
Hẹn nhau đầu ngõ, mãi chưa phai mờ .

6.6.2012
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 6 04, 2012

NHỚ MẸ

Mẹ tôi giờ đã chẳng còn
Lòng tôi nhớ Mẹ mỏi mòn xót xa
Tình Mẹ biển rộng bao la
Dáng Mẹ ngày ấy, như là đâu đây.

Nhọc nhằn khuya sớm vai gầy
Nếp nhăn hằn rõ, đời đầy gian nan
Mái tóc như cũng thở than
Đua nhau điểm bạc, tràn lan còn gì.

Còng lưng Mẹ vẫn cứ đi
Nuôi đàn con nhỏ, quản gì nắng mưa
Nhà nghèo đi sớm về trưa
Nghề nông vất vả, ngàn xưa tới giờ.

Nuôi con tháng đợi năm chờ
Mong con khôn lớn, cậy nhờ tấm thân
Nhưng nào có được một phân
Con cái khôn lớn, bước chân xa rời.

Mỗi người cầu thực một nơi
Để Mẹ ở lại chơi vơi quê nhà
Ôi bao tình Mẹ đậm đà
Lòng con mang nặng, đến già không quên.

04.06.2012
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 6 03, 2012

DÒNG ĐỜI

Khi ta quay lại nhìn đời
Lòng thường nhớ lại một thời đã qua
Thanh xuân tuổi mộng thiết tha
Thơ ngây gắn bó, mặn mà yêu thương.

Mộng mơ dưới những mái trường
Trang sách còn trắng chưa vương bụi trần
Đẹp lòng đẹp cả bước chân
Vui cùng bè bạn kết thân với người.

Đến khi cất bước vào đời
Ước mơ xây mộng, tuyệt vời tương lai
Đường đời có được mấy ai
Đạt như ý nguyện, ánh mai sáng ngời.

Sóng đời cuồn cuộn đầy vơi
Nhân gian khổ ải, nhiều nơi bồng bềnh
Phận người trôi dạt lênh đênh
Thế nhân muôn vạn buồn tênh sự đời.

Tranh giành danh lợi tả tơi
Chiến tranh, chiến lược, chẳng vơi nỗi sầu
Nắng mưa mưa nắng giãi dầu
Mang đầy khổ ải, tìm đâu an nhàn.

Đôi người gặp cảnh cơ hàn
Nghèo nàn túng thiếu, thân tàn ốm xo
Còng lưng bữa đói bữa no
Dòng đời xuôi ngược, phải lo đi cày.

Đẹp duyên trên cuộc đời này
Trời cho ta được đắm say yêu người
Ấm êm hạnh phúc vui cười
Bên nhau trọn vẹn, suốt đời mến thương !

Ngày 03.06.2012
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 5 30, 2012

HOA DẠI

Thân em hoa dại yếu mềm
Chịu bao sương gió ngày đêm giữa trời
Phận em thua kém người đời
Hoa tàn hoa nở, chẳng lời thở than.

Ngậm ngùi duyên kiếp hợp tan
Đời em sáng nở chiều tàn ai hay
Lặng nhìn ong bướm lượn bay
Mong sao quên được đắng cay trong lòng.

Hè về thu tới phập phồng
Thân tàn lá rụng, tình nồng còn đâu
Nắng mưa, mưa nắng giãi dầu
Ngày qua tháng lại, nỗi sầu nặng mang.

Đợi chờ nắng đẹp xuân sang
Muôn hoa đua nở, ngân vang núi rừng
Đời hoa tuy đẹp lẫy lừng
Sớm tàn mau héo, vui mừng sao đây.

Tuy rằng tỏa hương ngất ngây
Chỉ đem cảm giác phút giây cho đời !

Ngày 30.05.2012
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 5 24, 2012

BẮT BÓNG

Hương tình còn thoảng đâu đây,
Để cho ai đó ngất ngây đợi chờ,
Mây trôi theo gió hững hờ,
Bỏ trăng một cỏi... bơ vơ giữa trời.

Soi mình bóng nước trăng rơi,
Ngậm ngùi thương nhớ người ơi phương nào ?
Nghe như lệ muốn chực trào,
Cổ như khô rát... nghẹn ngào tuôn rơi.

Ước gì nhờ gió chuyển lời,
Bay đi muôn nẻo tới người mình thương,
Hay nhờ sợi nắng tơ vương,
Dệt nên mộng đẹp... vô thường nơi đây.

Tàn đêm trăng ngã về tây,
Giọt buồn lắng đọng dáng gầy sương pha,
Ngước lên nhìn mái đầu ta,
Mái tóc điểm bạc...như là suối mây !

13.09.2011
HOANGHAI

NỖI NHỚ

Nắng chiều ngã bóng êm đềm,
Mây trời từng đám dịu mềm bay qua,
Cánh chim vạn nẻo đường xa,
Tìm về tổ ấm, thiết tha mong cầu.

Cuộc đời rồi sẽ về đâu,
Tình kia phai nhạt, bạc mầu môi son,
Người xưa giờ đã chẳng còn,
Chia ly đôi ngã, lệ tròn hoen mi.

Mây chiều theo gió cuốn đi,
Tình xa để lại sầu bi cho người,
Còn đâu giọng nói tiếng cười,
Nghe tim đau nhói, rã rời lệ sa.

Anh đi về với người ta,
Có hay để lại xót xa cho đời,
Chiều về đứng ngắm mây trời,
Mà nghe trong dạ rối bời xác xơ .

Lòng buồn hờn giận vu vơ,
Tình ơi, thăm thẳm bến bờ nơi đâu,
Chợt nghe mặn chát giọt sầu,
Đường tình vạn nẻo... biển sâu vô bờ !

Ngày 24.05.2012
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 5 16, 2012

GIỌT MƯA MÙA HẠ

Mưa rơi tý tách bên thềm
Nước trôi lặng lẽ, êm đềm buồn tênh
Bong bóng phập phồng lênh đênh
Trôi theo dòng nước, chông chênh giữa đời !

Ngoài hiên gió rít từng hồi
Chiều buông từng đám mây trôi lững lờ
Mây chiều trước gió xác xơ
Mưa bay từng đợt, phất phơ miệt mài.

Mưa rơi, giọt ngắn giọt dài
Gió đưa gió đẫy, bên ngoài mái hiên
Dòng nước nối tiếp liên miên
Vẫn không trôi hết u phiền nhân gian.

Biên hiên dáng ai thở than
Bao nhiêu kỳ vọng đã tan hết rồi
Đường trần vạn nẻo xa xôi
Chân trời thăm thẳm, nỗi trôi kiếp người .

16.05.2012
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 5 13, 2012

KÝ ỨC LÀNG QUÊ

Nắng chiều từng hạt còn vương
Xen trong mây trắng từng đường vàng hanh
Xa xa bầu trời trong xanh
Chân trời đầu hạ, long lanh nắng vàng.

Bên kia, ở phía đầu làng
Từng làn khói trắng muộn màng tung bay
Là đà vương vấn ngọn cây
Xoay theo chiều gió, như mây trên trời.

Mùi thơm thoang thoảng tuyệt vời
Hương đồng cỏ nội, nhớ thời ấu thơ
Hè về vui hơn bao giờ
Bắt chuồn đuổi bướm, đợi chờ trăng lên.

Xóm làng tiếng trẻ vang rền
Hoàng hôn vừa xuống đôi bên trốn tìm
Trò chơi trẻ nhỏ ú tim
Cùng nhau bày trận, lặng im đánh thù.

Giờ đây đã mấy chục thu
Mái đầu đã bạc, vi vu nẻo về
Tâm trạng thường nhớ làng quê
Nỗi niềm xa xứ, tràn trề nhớ thương !

Ngày 13.05.2012
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 5 08, 2012

LY RƯỢU TRI ÂM

Thả hồn theo gió cuốn đi
Cho lòng thanh thản, cớ gì nặng mang
Đường đời rộng lớn thênh thang
Bước đi vạn dặm, dọc ngang với đời !

Giờ đây ghi lại đôi lời
Cùng nâng cạn chén, rượu mời tri âm
Men nồng thấm đậm tình thâm
Câu thơ tiếng hát, giọng ngâm say hồn.

Trăng lên, gió lộng hoàng hôn
Ngọt bùi cay đắng, vùi chôn tiếc gì
Rượu tràn trăng rớt đáy ly
Hương nồng ngây ngất, chẳng chi sánh bằng.

Ngước mặt lên hỏi Chị Hằng
Thế nhân uống rượu ngắm trăng tội gì
Chị Hằng cũng chẳng nói chi
Vậy ta nâng chén, thôi thì cứ vui !

Ngày 08.05.2012
HOANGHAI