Thứ Tư, tháng 4 10, 2024

QUẲNG GÁNH NHẸ VƠI


 

.     QUẲNG GÁNH NHẸ VƠI


Ta về bỏ hết sân si

Từ nay quẳng gánh, quên đi muộn phiền

Tìm về cuộc sống bình yên

Cho đời còn lại, an nhiên cõi lòng.


Bao năm vất vả cầu mong

Giàu sang phú quí, sống trong an nhàn

Nhưng người kiếp số cơ hàn

Tùy duyên đối cảnh, hợp tan khó lường.


Giàu nghèo đừng có chán chường

Lòng yên chí vững, tìm đường tiến lên

Làm gì cũng nhớ đừng quên

Gần lành tránh dữ, ơn trên độ trì.


Đời là một chuỗi sầu bi

Buồn đau phiền muộn, thường đi theo hoài

Đều do sắc lợi tiền tài

Tham lam được mất, miệt mài hợp tan.


Buông rồi sẽ thấy bình an

Lo nhiều nghĩ mãi, cũng toàn vô hư

Thành tâm - Hỷ xã - Nhân từ

Thì lòng thanh thản, Y như tiên thần !


                   10.04.2024

                    HOANGHAI


Không có nhận xét nào: