Chủ Nhật, tháng 8 18, 2024

TU LÀ BÁO ƠN


 .    TU LÀ BÁO ƠN

Ngày Rằm tháng bảy mưa ngâu
Buồn vương mí mắt, lệ sầu tuôn rơi
Nhìn về phía cuối chân trời
Thương Cha nhớ Mẹ, cả đời vì con.

Cuộc đời Mẹ đã lo tròn
Khi Cha bỏ lại, bầy con dại khờ
Mười sáu năm, Mẹ bơ vơ
Nuôi đàn con nhỏ, xác xơ thân già.

Thế rồi Mẹ cũng theo Cha
Giã từ trần thế, rời xa con mình
Cho tròn một kiếp nhân sinh
Vì trời đã gọi, thì mình phải đi.

Một đời nhân hậu Từ bi
Nghèo mà trong sạch, cớ chi bận lòng
Ra đi thanh thản thong dong
Về miền Cực lạc, cõi lòng thảnh thơi.

Con Cháu ghi nhớ muôn đời
Công ơn Cha Mẹ, biển trời bao la
Nguyện lòng thờ Mẹ kính Cha
Tu Nhân Tích Đức, để mà báo ơn !

                  18.08.2024
                 HOANGHAI

Không có nhận xét nào: