Thứ Tư, tháng 8 28, 2024

TRỞ VỀ THUỞ BÉ


 .      TRỞ VỀ THUỞ BÉ


Đêm qua lạc bước du miền

Chìm vào lối mộng, thần tiên cuộc đời

Hồn nhiên chạy nhảy vui chơi

Say mê tiếng Mẹ, ầu ơi... thuở nào.


Bần thần tĩnh giấc chiêm bao

Tuy là ngắn ngủi, soi vào nội tâm

Khơi nguồn hạnh phúc lặng thầm

Khi còn Cha Mẹ, chung mâm cơm nghèo.


Hình Cha bóng Mẹ dõi theo

Con đi từng bước, mừng reo thật lòng

Thỏa niềm ước muốn chờ mong

Hạnh phúc đầm ấm, từ trong mộng thành.


Ký ức thuở bé trường sanh

Trong căn nhà nhỏ, mái tranh đèn dầu

Mẹ ngồi cặm cụi vá khâu

Miệng nhai lép nhép, miếng trầu đỏ tươi.


Cha thì lặng lẽ mĩm cười

Nhìn đàn con nhỏ, xinh tươi lớn dần

Dù rằng vất vả tấm thân

Trong lòng hạnh phúc, bội phần lớn lao...


                   28.08.2024

                   HOANGHAI


Không có nhận xét nào: