Chủ Nhật, tháng 8 04, 2024

NỖI NIỀM THÁNG VU LAN


 .    NỖI NIỀM THÁNG VU LAN


Vu lan tháng bảy đã về

Lòng con cảm thấy, mọi bề trống trơn

Đời người chẳng gì buồn hơn

Không còn Cha Mẹ... như đờn đứt dây.


Niềm thương nỗi nhớ tràn đầy

Mơ màng mộng tưởng, phút giây gặp Người

Trong vòng tay Mẹ xinh tươi

Ấm êm hạnh phúc, vui cười thiết tha.


Khi đời có Mẹ còn Cha

Dù nghèo vẫn thấy, đậm đà sắc hương

Cơm canh đạm bạc bình thường

Mà sao nồng ấm, yêu thương ngập lòng.


Giờ đây chỉ biết hoài mong

Cho con gặp Mẹ, từ trong mộng về

Lòng con chợt thấy đê mê

Như đang còn Mẹ, hả hê nói cười.


Mồ côi nỗi khổ đời người

Ruột đau quặn thắt, đứt mười khúc ra.

Nguyện cầu cho Mẹ cùng Cha

An yên Cực lạc, hoan ca Niết bàn !


               04.08.2024

               HOANGHAI

Không có nhận xét nào: