Thứ Ba, tháng 7 20, 2021

Trở Về Đúng Đường

Đã biết đời là vô thường 

Sao ta cứ mãi, vấn vương khổ sầu 

Muốn buông mà có được đâu 

Trong lòng cứ mãi, lo âu đủ điều. 


 Đời người sống được bao nhiêu

Mấy chục năm ấy, đã nhiều hay chưa 

Chẳng ai chê sống dư thừa 

Chỉ luôn có ý, sống chưa đủ đầy. 


 Tham vọng con người là đây 

Không chịu biết đủ, khổ lây cả đời 

Đôi khi chỉ muốn kiếm lời 

Không chịu bỏ vốn, hỏi đời đâu ra. 


 Có trồng cây mới nở hoa 

Có ươm mầm giống, mới ra lá cành 

Có công chăm bón tươi xanh 

Có gieo giống tốt, trái lành sum sê.


Giác ngộ tìm đúng đường về 

Nương nhờ Tam bảo, chẳng hề mất chi 

Biết buông mở rộng Từ bi 

Tâm hồn thanh thản, chẳng chi vướng lòng.


 Cuộc sống sẽ được thong dong 

An nhiên tự tại, từ trong tâm hồn...


 20.07.2021 

 HOANGHAI



Không có nhận xét nào: