Thứ Bảy, tháng 7 24, 2021

Ngắm Trời Mây

Ngồi buồn nhìn ngắm trời mây 

Một mình tận hưởng, phút giây mơ hồng 

Bình minh ló dạng phía đông 

Sợi nắng soi rọi, tươi hồng sáng hơn. 


 Mây trời từng đám chập chờn 

Cuốn theo chiều gió, biết hờn giận ai

Lê thê từng đám kéo dài 

Khoe màu thân thể, hình hài mây trôi. 


 Hồn ta lạc chốn xa xôi 

Bao nhiêu phiền muộn, lôi thôi tan dần

An nhiên giữa chốn hồng trần 

Nghe lòng an lạc, tâm thân nhẹ nhàng.


Đằng đông những sợi nắng vàng 

Như truyền hơi ấm, rõ ràng từng giây 

Tâm bình lòng dạ ngất ngây 

Yêu đời yêu cả, đám mây trên trời. 


 Cầu mong chúng sinh trên đời 

An tịnh buông xã, sáng ngời nhân tâm 

Trần gian thoát khỏi mê lầm

Muôn người như một, thân tâm an lành !


24.07.2021

HOANGHAI



 HOANGHAI


Không có nhận xét nào: