Thứ Tư, tháng 7 28, 2021

Ta Mong

Ta mong tìm chút nắng vàng 

Sưởi cho ấm lại, xóm làng gần xa 

Đem niềm vui đến mọi nhà 

Đốt cháy Covid, thế là bình yên. 


 Ta mong xóa hết ưu phiền 

Muôn dân thiên hạ, an nhiên sống đời 

Không còn đau khổ chơi vơi 

Nhà nhà hạnh phúc, khắp nơi an lành. 


 Ta mong mộng thấy ước thànth

Trên toàn thế giới, được nhanh yên bình 

Người người tự do mưu sinh 

Không còn dịch bệnh, dân tình an cư. 


 Ta mong người khởi tâm từ 

Chung tay đoàn kết, giống như một nhà 

Đuổi dịch gần, đánh dịch xa 

Bình yên trãi rộng, mọi nhà an vui. 


 Ta mong ai cũng ngọt bùi 

Hạnh phúc êm ấm, niềm vui tràn đầy 

Cuộc sống tựa như lên mây 

An nhiên tự tại, ngất ngây tâm hồn.


 28.07.2021

 HOANGHAI





Không có nhận xét nào: