Thứ Năm, tháng 7 22, 2021

Buồn Vì Dịch

 Từ ngày Vũ hán xuất chiêu 

Nhân loại gặp phải, bao điều buồn đau 

Nhiều người nhà nát lệ nhàu

Người còn kẻ mất, khổ đau chất chồng.


Cuộc sống lo lắng phập phồng 

Mưu sinh muốn kiếm, một đồng khó khăn 

Dân tình không thể kiếm ăn 

Bởi do dịch bệnh, cách ngăn phố phường.


 Buôn bán đội giá thị trường 

Đồ ăn đắt đỏ, khó lường khó mua 

Vật giá nhiều vùng chạy đua

 Dân nghèo gánh chịu, cay chua phận mình.


 Có nghề không thể mưu sinh 

Có tiền không thể, coi khinh nhiều hàng 

Bó rau quí như bạc vàng

Nhiều nơi đi chợ, xếp hàng ngóng trông. 


 Cầu mong trên khắp non sông 

Đồng lòng đồng chí, góp công sức mình 

Dành lại bầu trời yên bình 

Đẩy lùi dịch bệnh, chúng sinh an lành !


 22.07.2021

 HOANGHAI





Không có nhận xét nào: