Thứ Bảy, tháng 11 30, 2019

Tự Dặn Lòng Mình



Đời này... Sống được bao lâu ?
Cớ sao ta phải, âu sầu khổ đau
Sao ta không tự khuyên nhau
Buông bỏ Tham Hận, sẽ mau an lành.

Muôn sự do ta tạo thành
Buồn vui sướng khổ, mong manh vô thường
Đừng vì suy nghĩ lệch đường
Khổ mình khổ bạn... nhịn nhường bình an.

Kiếp người trú tạm trần gian
Mưu sinh kiếm sống, gian nan đủ điều
Lòng Tham ý Hận càng nhiều
Thì càng đau khổ... càng liều càng hư.

Nên học cách sống vô tư
Buông bỏ tham hận, sống như an bày
Vì đời có trả có vay
Tuỳ duyên mà sống, những ngày an vui.

Đời người... nhìn tới nhìn lui
Mấy chục năm cũng... chôn vùi dưới sâu
Việc gì phải khổ phải sầu
Sống Vui sống Khoẻ, là câu dặn lòng !

30.11.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: