Thứ Hai, tháng 12 09, 2019

Tịnh Tâm Bớt Sai


Đời chẳng ai được vẹn tròn
Được này mất nọ, sáng còn chiều tan
Đừng vì cuộc sống gian nan
Để rồi đánh mất... tâm can của mình.

Trú thân giữa chốn ba sinh
Tịnh tâm suy xét, để mình bớt sai
Dù ta là người có tài
Đôi khi lầm lỡ, không ai mà ngờ.

Thiện ác mong manh đôi bờ
Dụng tâm tu dưỡng, từng giờ từng giây
Đừng để tham vọng bủa vây
Tham tài hám lợi, sẽ gây nghiệp trần.

Quay về giữ lấy bản thân
Bao dung độ lượng, rất cần cho ta
Tâm lành phước sẽ sinh ra
Mai sau trọn vẹn, cửa nhà ấm êm.

Tánh thiện ngự trị ngày đêm
Công đức vô lượng, càng thêm mạnh giàu
Phước đức lưu lại ngàn sau
Ấm êm Hạnh phúc, đẹp giàu tương lai !

09.12.2019
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: