Chủ Nhật, tháng 11 24, 2019

Tâm Yêu Thương



Đừng bận tâm... tới những người hại ta
Hãy coi đó... giống như là cát bụi
Kiếp sống này... cũng rất là ngắn ngủi
Nên sống vui... tự an ủi chính mình.

Kiếp làm người... dù là nhục hay vinh
Cũng đừng buồn... và đừng sinh oán giận
Dù giàu sang... hay nghèo hèn lận đận
Cũng là do... Nghiệp - Duyên - Phận đã gieo.

Sống trên đời... chẳng ai muốn mình nghèo
Ai cũng muốn... luôn cười reo vui sướng
Do kiếp xưa... đã chọn sai phương hướng
Nên kiếp này... khổ hay sướng tuỳ duyên.

Nếu ta biết... sống nhân nghĩa thảo hiền
Không tạo nghiệp... gieo U buồn đau khổ
Tích Phước Đức... đúng nơi và đúng chổ
Trong tương lai... đau khổ sẻ không còn.

Dù khó khăn... phải lội suối trèo non
Lòng hướng thiện... nên sắt son một dạ
Bởi trên đời...chẳng có gì xa lạ
Cho yêu thương... được đáp tạ yêu thương !

24.11.2019
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: