Chủ Nhật, tháng 4 15, 2018

Tự Cứu Mình


Khi ta biết nhìn lại đời
Biết buông biết bỏ, xa rời lòng tham
Là ta biết nghĩ biết làm
Biết tu biết Sửa, kiếp phàm lầm than.

Kiếp người trên cõi trần gian
Luân hồi sáu nẻo, vô vàn khổ đau
Lại thêm Tham Hận sang giàu
Nên mới phiền não... hãy mau cứu mình.

Buông xuống mặc nhục hay vinh
Đôi vai nhẹ nhỏm, lòng mình nhẹ tênh
Dẫu đời còn nhiều chông chênh
Cũng là đoạn kết... gập ghềnh đời nay.

Tham Thiền Niệm Phật mê say
Tiến Tu học hỏi, đêm ngày thành tâm
Từ Bi ngày một nẩy mầm
Phước Đức Vô Lượng, âm thầm sinh sôi.

Mai sau thoát khỏi luân hồi
An Nhiên Tự Tại... như ngồi Đài Sen !

15.04.2018
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: