Thứ Bảy, tháng 4 28, 2018
Biết Chấp Nhận
Đời ai cũng có ước mong
An lành hạnh phúc, từ trong ra ngoài
Nhưng rồi chẳng được mấy ai
Hạnh phúc êm ấm, kéo dài trăm năm.
Nhiều điều mộng ước xa xăm
Chỉ nuôi hy vọng, từ trong tâm hồn
Dù cho người dại hay khôn
Cũng là nhân quả, lưu tồn xa xưa.
Hiện tại biết đủ biết vừa
Không làm điều ác, lọc lừa thế nhân
Niềm vui sẽ xích lại gần
Bởi lòng hướng thiện, do tâm tạo thành.
Cuộc sống vốn dĩ mong manh
Đời người ngắn ngủi, tử sanh vô thường
Hãy biết gieo mầm yêu thương
Niềm vui sẽ đến, Thập Phương độ trì.
Phước sanh từ lòng Từ Bi
Hành thiện tích đức, cho đi mãi còn
Mai sau được hưởng vàng son
An Nhiên Tự Tại, chẳng còn khổ đau !
28.04.2018
HOANGHAI
Nhãn:
THƠ LỤC BÁT
Sinh ra nơi chốn miền trung
Lớn lên lặn lội, lung tung vì nghèo
Mưu sinh kiếp khổ bọt bèo
Tu tâm nên được, vui theo tháng ngày.
HOANGHAI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét