Thứ Tư, tháng 4 18, 2018

Lạc Dòng


Cuộc đời rồi sẽ về đâu
Giữa dòng nước chảy, nông sâu miệt mài
Lòng buồn buông tiếng thở dài
Chìm vào mộng cảnh... hình hài sắc xuân.

Nhìn đời tủi khổ tấm thân
Bơi qua sóng gió, bao lần hụt hơi
Nhiều khi một mình chơi vơi
Ba chìm bảy nổi... tả tơi lá cành.

Đôi khi tủi kiếp độc hành
Chẳng ai thấu hiểu, nên đành lặng thinh
Khổ đau ráng chịu một mình
Tìm vui trong tiếng... tụng Kinh đêm ngày.

Mong đời tan hết đắng cay
Nhẹ buông thế sự, và quay trở về
Nương tựa dưới ánh Bồ Đề
Cầu mong thanh thản... trọn bề Chân như !

18.04.2018
HOANGHAI



Không có nhận xét nào: