Thứ Hai, tháng 4 30, 2018

Hiểu Thấu


Cho dù đau khổ bao nhiêu
Chúng ta nên nhớ, phải yêu thương mình
Đừng vì oán hận linh tinh
Làm cho thân thể, điêu linh héo tàn.

Việc gì mà phải khóc than
Hận đời oán bạn, khô khan tình người
Ta nên ngửng đầu mỉm cười
Biết vui vì thấy, lòng người trắng đen.

Khi đời trãi qua mấy phen
Lên Voi xuống Ngựa, sang hèn kinh qua
Từ đó ta sẽ nhận ra
Tiền tài danh vọng, chỉ là hư không.

Có tiền bạn bè rất đông
Hết tiền không có, một đồng thử xem
Bạn bè thân thuộc có thèm
Nâng niu tình bạn, anh em không nào.

Vậy nên dù có ra sao
Chấp nhận số phận, trời trao cho mình
Dù cho là nhục hay vinh
Cũng là duyên nghiệp, bình sinh tạo thành !

30.04.2018
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: